Tạ Quang Bửu

[GÓC HỎI HAN]
Ac cho e xin địa chỉ mấy quán quẩy nóng gần Bách- Kinh - Xây với ạ :((. Trước có quán e hay ăn ở Đại La mà nó phá mất rồi :(((. E cảm ơn.
Edit1: Quán chuyển vào ngõ 128 Đại La chỗ quán Phở Nguyệt gần trường tiểu học Đồng Tâm rồi ạ
Edit2: Có một quán tên là Hải Quẩy ở Tạ Quang Bửu (đối diện cây xăng) ạ
Edit3: Chịu khó đi thêm tý nữa thì đến 149 Nguyễn Lương Bằng có quán bán rất ngon, còn có cả sủi cảo nữa ạ
Edit4: Quán trong ảnh là ở trong ngõ 23 Lò Đúc nhé mn xem tiếp
Dọc con ngõ Tạ Quang Bửu có hàng chục quán chè tự chọn, mk ăn ở quán chè cạnh ngân hàng Sacombank (đối diện KTX B10)
Ở đây giá chè là 10k/cốc và đúng như tên gọi, b múc chè như thế nào, bao nhiêu topping cũng được. Cô chủ quán xúc cho 1 muôi đá vào cốc và đưa cho, công việc của bạn chỉ là nhảy ra cái bàn có hơn 20 loại nguyên liệu khác nhau và mix cho mk 1 cốc chè ưng ý. Nhưng múc ít thôi nhé, múc nhiều là lúc thưởng thức bạn sẽ không biết vị nào ra vị nào đâu. Hầu hết chè ở đây được nấu loảng, độn đường vs nhiều bột năng nên k thấm vị là bao, thạch thì mua trong hộp có sẵn mix thêm thôi.
Hay ho vậy nhưng mk thấy chè k ngon, cảm giác lợ lợ. Được cái là dành cho những ai lần đầu đi ăn, và giá cũng khá sinh viên . Tóm lại là rẻ nên cũng chỉ đc vậy thoii, k ấn tượng lắm )
10k
Dọc phố Tạ Quang Bửu xem tiếp
Lạnh mà mưa mưa như này thực sự thèm ơi thèm một chút nướng, nên là lại xách xe ra Sơn béo..Chỗ này thì chắc trong hội đã quá quen rồi ạ. Thịt tẩm ướp đậm đà, cuốn với xà lách, lá lốt và nước chấm chua chua cay cay đặc trưng của quán thì đúng là hết nấc luônnn.
Mình ăn ở Sơn béo từ khi đọc những bài review đầu tiên trong hội từ lâu lắm rồi, lần đầu đến quán đã phải đi qua đi lại phân vân đắn đo mãi vì trong quán không có 1 khách nào cả, nhưng tiếc cái công đi lòng vòng tìm đường lâu thật lâu nên quyết định vào, cuối cùng lại thành khách quen ghé quán thường xuyên luôn. Rổ rau với đĩa lòng trong ảnh là đặc quyền riêng của nhóm mình, alo là có, hi.
Về đồ ăn thì highly recomend món thịt ba chỉ béo ngọt, nầm giòn tươi, chân gà sần sật, bò ướp gừng thơm lừng, món xôi tưởng chừng không liên quan mà ăn đưa miệng cực kỳ luôn ấy. Anh chị chủ là người Lạng Sơn và thịt cũng được chuyển từ Lạng Sơn (edit xíu là hình như kp LS mà là Bắc Kạn các b ạ, m nhớ nhầm ) xuống luôn nên yên tâm về chất lượng. Có điều lúc gọi thịt mới bắt đầu ướp nên sẽ chờ lâu xíu nha.
Bếp nướng nhìn rất xinh, ở dưới đổ nước sạch nên ai có lỡ làm rơi thịt xuống dưới thì cứ tự tin nhấc vỉ nướng gắp thịt lên nướng tiếp nhé
Anh chị chủ nhiệt tình, dễ chịu, dễ dãi, ra đứng nướng cho khách tiện tiếp chuyện luôn.
Giâ rổ thì vô cùng dễ chịu, tụi mình ăn 4 đứa hết khoảng 350k là no nê quên lối về ấy.
Cuối cùng là chỉ đường cho những bạn đến lần đầu kẻo lại vất vả như mình.. Đây là ngõ sát bên tay trái cơ sở chính trường đại học Mở, đi từ Tạ Quang Bửu, rẽ phải vào Nguyễn Hiền, đi qua cổng trường rồi rẽ trái là đến. Mọi người đi sâu vào trong chút là thấy biển nướng Sơn béo nhé, không phải quán ngay đầu ngõ đâu ạ.
Hôm nay chị chủ quán nghỉ sinh rồi, chúc c mẹ tròn con vuông ^^
<Từ một khách chuyên đến quán xin nước chấm mang về> xem tiếp
Hello các chế em xuất hiện đây

Hồi em mới ra Hà Nội thì đã nghe danh cháo sườn Bách Khoa rồi nên em cũng đi thử ) ấy mà từ đấy suốt ngày ăn không ăn có khi nhớ
Vào chủ đề chính
Cháo được xay nên mịn, không đặc lắm, sườn là kiểu xé nhỏ rồi nấu í ngoài ra là thêm quẩy Cháo nhà cô này nấu rất vừa miệng, mùi thơm thơm, không bị ngọt kiểu hoá học í ) mà giá 8k với chất lượng như này thì quá là hs sv luôn. Thêm một điểm thích nữa là phục vụ nhanh mà cô chú cũng dễ thương nữa. À quên nhà cô còn có cháo trai nữa ạ
Cô thường bán ở gần ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, cuối tuần thì cô hay bán chỗ vỉa hè đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu (tránh nhầm với quán cháo ở ngõ 17 TQB ăn cứ bị lợ lợ í)
Quán cô mở từ tầm 4h đến khoảng 6h là hết rồi xem tiếp

CUỒNG MATCHA
Nắng nóng này đi học về phải đá luôn bát caranmen hạ nhiệt ngay
Chắc chắn Ngọc thạch quán đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng ngon quá vẫn muốn review ngắn với các bác về vị Matcha trộn caramen matcha . Trời xanh mướt mượt , thạch rau câu mềm mịn , trân châu không hề cứng, mềm mềm hơi dai . Caramen này là vị matcha luôn nha .Cả bát xanh thơm lừng chỉ matcha và matchaaaaa thêm chút đá bào ăn man mát cho bớt ngọt chuẩn giải nhiệt mùa hè
Địa chỉ: mình ăn bên cơ sở Tạ Quang Bửu
Kính Hội!!!! xem tiếp
Hôm nay mình có vô Stardust Coffee - Tạ Quang Bửu và gọi 1 cốc sinh tố xoài. Nhưng đồ mình nhận được không biết có phải sinh tố xoài hay không? Không biết do hiểu biết về sinh tố của mình hạn hẹp hay như nào nhưng tại sao sinh tố lại có Cream vậy ạ?? Thêm nữa, chỉ có 1 chút gì đó như siro vị Xoài màu vàng được đổ lên trên lớp kem, còn lại đồ uống lại k thấy vị xoài đâu và cũng không có màu xoài lun. Lúc uống thì nó là vị Trà Vải các đớper ạ, e hoang mang quá.
Chả hề đáng 42k cho 1 cốc “tên là sinh tố nhưng không phải sinh tố” như này! Mong ad duyệt bài hộ em ạ để mọi người có đến đây thì tránh list sinh tố ra xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Mong ad duyệt bài giúp em ạ
Mọi người ơi tình hình là tối nay clb em có tổ chức show ở Tạ Quang Bửu, sau đó thì mọi người muốn đi ăn lẩu và ngồi nhậu nhẹt gì đó ạ. Vậy nên e đăng bài mong rằng xin xỏ được 1 số địa chỉ các quán lẩu mở đêm mà ngồi được khoảng tầm 20ng quanh quanh khu Tạ Quang Bửu, hoặc đi lên mạn Xã Đàn cũng vẫn ok ạ.
Mức giá khoảng: 120 - 150k/ng ạ
Huhu nỗi khổ em đi ăn nhiều nhưng toàn ăn linh tinh thôi giờ phải tìm quán để đặt bàn mà khó quá Mọi người giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhìuuu xem tiếp
Hạt xôi ở đây rất mẩy, ăn không bị nát, cho thêm tí nước thịt mà vẫn ngon. Thịt kho thì mềm, lúc nào cô cũng nhớ cho miếng nạc nhất vì mình không ăn được mỡ. Các món khác cũng không quá đặc biệt, mình ăn gà rồi cũng không quá ngon như thịt kho. À đợt này, cô mới cập nhật thêm SƯỜN CAY, bác nào đi ăn rồi thì review lại món đó cho e nhé. Dưa chuột ở đây cô làm cũng ngon ý, ngọt chua cay vừa phải ăn đỡ ngấy mà mát mát nữa.
à SHOCK NHẤT là TÍNH TIỀN nhé. Ôi dời ơi, ai đời ăn bát Xéo Trứng Thịt Kho Chả Ruốc mà cô lấy 30k, không hiểu định lãi vào đâu )) Hợp cả sinh viên, người lao động luôn. Thêm cốc trà 5k xong bữa tối Ăn xôi X, xôi Y mà 50-60k thì xót tiền thật ạ ))
So với xôi ở Cầu Gỗ, Đường Thành, Hàng Điếu, Lò Đúc, Hàng Bài, Hàng Mã, Thợ Nhuộm, Hàng Đậu, Yên Phụ.... thì chắc điểm trừ là quán này xa trung tâm, nên đi lại cũng mất công xíu.
Mọi người cẩn thận không đi nhầm ra mạn Tạ Quang Bửu rồi lại ăn phải xôi nọ xôi kia nhé ))))))
Đêm nay test thử ngay đi nhé
420 BẠCH MAI, HÀ NỘI
Giờ mở: 18h-24h
Giá: 20-30k xem tiếp
[Góc chê]
Thật từ trước h nghĩ đồ ăn ko ngon thì thôi, do hợp khẩu vị mỗi người, đăng bài là tạo nghiệp ngta ko làm ăn được.
Cơ mà hnay đc buổi đi học ghé qua khu bách khoa thấy có quán bún bò huế nên vào ăn, thôi xin lỗi đăng bài này có khi nghiệp tốt vì mn biết đường mà tránh ạ.
2ng gọi 2 bát bún bò, nv nhanh nhẹn chạy sang đường bê 2 bát sang ( quán ở cạnh trường cấp 3 Thăng Long, đường Tạ Quang Bửu, 2 quán đối diện nhau là 1)
Bát to nhưng đồ đc 1 nửa, okay vì mình ăn ít.
Ngập mỡ lênh láng, nghĩ bụng chắc đắt hàng nên 6h tối đã gần hết nên canh mới nhiều cặn như vậy.
Kéo bún lên thì ở dưới lẫn lộn sợi bé sợi to như này, ok thôi bún nào chả là bún.
Đến lúc cắn miếng chân giò, thì bà nó méo ok nổi nữa, chua loét cả 2 miếng 2 bát.
Trải nghiệm tệ vc.
Ko baoh quay lại ạ. xem tiếp
[REVIEW TÂM SÁNG NHẤT VBB LUÔN]
Pattern Coffee dạo này dù ít quảng cáo nhưng mà hoạt động mấy năm nay bây giờ cũng 3 cơ sở rồi . Em là khách ruột của quán từ hồi mới mở cơ sở 1 giờ sắp già luôn rồi! )
Trước em hay ngồi Tạ Quang Bửu nhưng nửa năm lại đây thấy nhiều cái không được như trước nữa, chuyển sang ngồi thử cs Tô Hiệu cảm giác lại yêu như ngày đầu )
Mục đích đầu tiên đến quán này là nhân viên phục vụ siêu tốt. Bước vào quán cảm giác như mình là queen, chỉ việc mở miệng ra order đồ còn tất cả những việc còn lại như là dắt xe, mở cửa, bê đồ .. mở cửa đến hay về đều có các em lo, mà toàn em đẹp giai lịch sự nữa. Giữa cơn bão hàng quán mở ra như nấm mà dịch vụ bị chửi như bây giờ thì ở đây bản thân em thấy ổn.
Đồ uống thì ok mọi người ạ, menu thì món gì cũng có nên em cắm rễ ở đấy suốt nhưng k review vì chưa có gì thực sự nổi trội.
Cơ mà gần đây lại ra thêm món trà sữa. Cũng hơi nghi ngờ vì quán trà sữa bán thêm cà phê thì bình thường chứ quán cà phê bán thêm trà sữa thì hiếm Thôi em cũng đánh liều mua về thử xem sao nhưg không ngờ nó ngon vượt mong đợi nên làm một cái review cho mọi người cùng thử xem.
Em gọi thử 2 loại: 1 là hồng trà kem chesses trân châu đen, thứ 2 là trà ô long nguyên vị trân châu trắng.
Về hình thức thì khá bắt mắt, in hình cute hột me tuy hơi mỏng. Cốc 1 thì thấy rõ một lớp kem chesses dày tới gần 7 cm ý. Oh my god!
Cắm ống hút thưởng thức thử từng phần thì thấy lớp chesses đặc quánh luôn ý, đi đường khá xóc mà về cơ bản lớp cheese không hề tan vào trà, ngọt vừa phải, ngậy vị cheese mà k quá ngấy ok lắm. Em là em sợ cực kì cái kem chesses vừa mặn chát vừa ngọt lịm khi quấy với trà uống như nước súc miệng pp nên vừa ý ngay với cái vị kem chesses ở đây (theo khẩu vị của em thì +1 vote)
Tiếp đến phần hồng trà, cảm giác được mùi trà rất rõ, có vị chát chứ k nhẹ nhẹ thều thều mong manh sương khói như mấy chỗ khác.
Trân châu ngọt vừa, điểm trừ là hơi bị dính chắc do mới nên nấu chưa chuẩn tay, muốn uống cứ phải khuấy mạnh cho nó bong ra
Cái cốc thứ 2 là trà ô long. Trà này ai không uống được thì không thích đâu vì nhiều nơi bị tanh quá, chứ ai uống được là nghiện nhất là người già (hay em già thật rồi ) Em thử ở đây thì thấy vị khét khét đúng kiểu, ngọt vừa không bị tanh, nói chung ngon dễ uống em teen nào lỡ gọi chắc cũng không sao )
2 cốc này e cũng mua ở tô hiệu các chế ạ, gần chỗ e làm. Hình như là trà sữa chỉ bán ở tô hiệu với thái hà thôi (lần sau đi đâu lượn gần em sẽ ngồi thử thái hà xem có ổn không)
Chỗ này hết tổng 89k 1M 1L thực ra là không hề rẻ nhưng so với quả kem chesses 7cm và chất lượng trà thì cũng đáng giá.
À, trong túi tặng kèm thêm cái huy hiệu cute lạc lối kia kìa, tối em mang về cho mấy đứa cháu hehe. xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ ]
Nếu tiêu chuẩn hàng đầu đó là "thái độ của nhân viên phục vụ" thì không nên ghé quán này nha!!!
"LẨU CÂY XĂNG" ở Tạ Quang Bửu
Ban đầu mình gọi 2 suất 88k mà đồ ăn mang ra k đủ 1 người ăn ( 5-7 miếng bò, 1 lát đậu, 1 ít viên, 1 đĩa rau)
Thấy đồ ăn ít quá nên mình chuyển qua buffet 128k/ng
Sau khi đổi suất được 5ph nhân viên lên báo bếp em 5ph nữa bếp em nghỉ và đề nghị mình gọi đồ luôn ok!! Mình gọi luôn!!!
Gọi full set có trong buffet thì nhân viên mang lên được 1 đĩa bò và báo đồ còn lại hết!!! Cái đáng nói là nhân viên không thông báo cho bọn em lúc bọn em hỏi chuyển sang buffet!!!
Nói chung là quá tệ cho số tiền bỏ ra
Đồ thì thiếu trong khi hoá đơn vẫn ghi!!! ( sườn sụn không có viên tôm cũng không Ngao hoá đơn ghi 7 là 7 con đấy các bác ạ!!!)
Em thắc mắc với nhân viên về vấn đề không được thông báo về việc thiếu đồ ăn tại sao không nói ngay từ đầu thì nhân viên lại rất thái độ
TÔNG KẾT : Không đáng với số tiền bỏ ra. Vừa tốn vừa rước bực vào người xem tiếp
[góc hỏi han] [đồ nướng ]
Đã ai ăn set nướng 240k cho 4 người ăn ở sky 1991 chỗ Tạ Quang Bửu chưa ạ? Em mới thấy foody review mà giờ thấy nhiều ng kêu lozi với foody review không có tâm nên em chẳng dám tin Đã có ai ăn thử chưa ạ cho e xin cái nhânn xét với ạ. Thấy 240k mà cho 4 ng ăn thì em sợ chẳng đủ no mất @@
Ở đây em từng ăn tok vs takoyaki 1lần r và chả có vị gì luôn, tok phô mai thì ít phô mai, sốt cug nhạt, takoyaki thì toàn bột, 20k 4 viên không ngon bằng 20k 6 viên trên aeon í ạ Còn hot dog thì e có ăn hot dog phô mai, cũng khá ngon và nhiều sốt, thấy có món ấy là điểm sáng xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Quán ốc xào ngon nhất mà mình từng ăn 251 phố Vọng!
=> Ngon nhất vì nước sốt, hay là ốc ở đây xào khác những quán khác mình từng ăn ở Hà Nội. Thường thường thì các quán đều xào với dừa, me, chua chua sệt sệt. Nhưng quán này rất đặc biêt, mình và bạn đi 2 người thì húp hết bát nước ốc xào à có bánh đa để quẹt nước ốc xào nữa, 5k 1 cái.
* Quán có nhiều món khác nữa, ốc luộc, trứng cút,.... Nhưng hôm mình đến chỉ gọi mỗi ốc xào ,ố c luộc và 2 cái bánh đa thôi. TỔNG CHI PHÍ HẾT 55k. Ốc xào thì nước sốt có vị giống thịt giả cầy của Nghệ An ngon lắm luôn, mọi người nhớ mang theo bún để ăn kèm nhá haha. Còn ốc luộc thì thịt ốc chắc, béo nhưng mà nước chấm không ngon lắm!
Khi mình có góp ý về nước chấm và góp ý chủ quán nên có chỗ rửa tay bằng nước xả thì chị chủ rất nhiệt tình. Thái độ nhân viên cực kỳ ưng luôn, bàn bên cạnh ăn 1 đĩa dưa chuột bị đắng thì chị chủ lại xin lỗi rối rít và còn bảo sẽ ko tính tiền đĩa dưa chuột ấy Chim ưng quá !!!
Mọi người qua ăn mà thấy ngon thì nhớ bảo do mình giới thiệu nhá, vì hôm đấy ăn ngon quá nên mình hứa sẽ quảng cáo cho quán chị ấy thật ra thì quán đấy cũng đông lắm rồi
* Từ nay có thêm 1 quán để quay lại thường xuyên nữa rồi!
Chia sẻ mọi người 1 số chỗ ăn ngon quanh khu Bách Khoa này nhé! có quán bún ngan Loan Béo 42 Bùi Ngọc Dương, quán bánh mì đà nẵng đối diện Loan béo, quán bún đậu gần Loan Béo, quán bún cá rô đồng đều trong ngõ Bùi Ngọc Dương nhé, Ngọc Thạch quán 101K5 Tạ Quang Bửu, quán hoa quả dầm 36 Lê Thanh Nghi, quán bánh bột lọc 159 Hồng Mai còn nhiều nữa. Mọi người ăn dần dần rồi mình chia sẻ tiếp nhé!
Tạm thời thế đã !
(Ảnh mình chưa chụp được lấy tạm ảnh người khác nhá mọi người) xem tiếp
[góc khen]
Chào các bạn!
Quanh khu vực Tạ Quang Bửu, bạn đã tìm được chỗ điểm tâm nào ưng ý vào mỗi sáng đi học chưa? Chắc là nhiều lắm, nhưng riêng bản thân mình, với cái miệng nghiện bún và siêng đi thử khắp khu vực này thì đây, quán ăn sáng mà mình rất ấn tượng và ưng ý nhất trước tới giờ !!! Ăn sáng để đi học mà, cần gì phải đòi hỏi nhiều như bát bún ăn tối hay ăn đêm đầy dãy các phố phường đúng ko? Quán ở trong sâu ngõ 15A Tạ Quang Bửu ( đi sâu vào nhé ko phải mấy quán đầu ngõ đâu ) cả gia đình có quầy bán nước và bún luôn, cô bà chị dễ gần lắm, quan tâm từng tí một nếu mình muốn ăn gì. Bún và mỳ tôm, ăn kèm thì có thịt bò, mọc, ốc, gà, ngan, thịt chân giò, tiết, ...
Điều đáng nói ở đây và điểu mình muốn nhấn mạnh, là đồ đạc và kể cả nước dùng của cô ko quá nhiều như các hàng khác. Ít thôi, nhưng đưng chất như nước cất vậy. Bởi kinh nghiệm thử nước dùng mà nói thì đây chỉ toàn nước luộc ngan gà tiết rồi đem ra chan bún luôn thôi, nên mình dám chắc ai ăn nước sẽ so sánh được ngay.. Còn nhìn xung quanh là biết. Nhìn hộp măng ngâm là muốn lao vào ăn mỳ tôm ngay rồi
Trên ảnh thì là mình ăn mỳ bò, nhưng sợ đói nên bảo cô cho thêm ít bún, xong cô bonus hẳn thêm 2 miếng tiết nhưng cũng chỉ 20k thôi. Trung bình 1 món thịt thì 15k Nói chung là 9,69 điểm cho quán. xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Đi dọc Tạ Quang Bửu thấy quán bánh mỳ chảo khá đông nên mình mới đi ăn thử. Mình không nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ quán tên " Bánh mỳ chảo Tiến Mai" ở gần cuối Tạ Quanh Bửu, đi qua cây xăng 1 đoạn thôi.
1 chảo như này có 1 thịt bò bít tết, 1 trứng ốp, 1 miếng pate và vài lát khoai tây chiên la 40k. Điểm cộng to nhất cho quán là pate ăn ngon, vị vừa tới, nước sốt vừa vặn. Thịt bò thì mình không ấn tượng lắm. Bánh mỳ nếu gọi thêm là 3k/c xem tiếp
Quán Bún Ốc Sườn Cô Sáu- 354 Bạch Mai ( mở cả ngày)
Vị trí : quán nằm ở gần ngã ba Bạch mai – Tạ Quang Bửu nên rất dễ tìm. Không gian quán thoáng, mang đến cảm giác sạch sẽ. Mình hay ăn bún sườn + ốc to, bát bún đúng cổ truyền với hoa văn kiểu bát ngày xưa Miếng sườn nhỏ, ốc to ăn thơm, ốc bé đôi lúc ăn bị sạn. Nước dùng có vị chua chua của dấm bỗng. Ớt chưng ở đây ăn khá cay nên các bạn cho vừa thôi nhé nếu ko ăn đc cay Bún cho hơi ít, bạn nào ăn khỏe thì nên bảo làm bát nhiều bún.
Giá cả: bát mình ăn là 35K nên cảm thấy giá cả phải chăng so với chất lượng
Cả 2 quán trên cá nhân mình thấy chưa đc coi là xuất sắc nhưng cũng đáng để các bạn thử 1 lần xem tiếp
<Góc nhờ vả>
Chào mọi người trong nhóm. Chẳng là mình có sở thích ăn bánh mỳ hotdog, mọi lần mình hay mua ở hotdog Long tại Tạ Quang Bửu mà giờ quán nghỉ rồi nên bây giờ không biết ăn ở đâu. Mọi người ai biết chỗ nào bán hotdog ngon chỉ cho mình với ạ ))) xem tiếp
[Góc Khen]
Chuyện hôm nọ hôm nay mới kể.
Chả là em với đám bạn e hôm trước mới tìm chỗ đi ăn chè. Nghe đồn ở trong ngõ 48 Tạ Quang Bửu có quán ngon lắm, thế là dắt díu nhau đi tìm. Đi vào ngõ rồi thì lơ ngơ ko biết là quán nào, vì trên page ghi là Ngọc Thạch quán cơ. Em đánh giá như sau nhé.
+ về không gian: quán hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, ko có bàn, chỉ có ghế thôi nhé. E chấm 9/10
+ phục vụ: chị chủ nhiệt tình 10/10
+ về các món thì: caramen thơm,ngậy nhưng ko ngấy, ko tanh, thạch và matcha thơm ngon, mềm mịn, nếp cẩm thơm, dẻo, sữa chua cũng rất thơm và ngon vừa miệng. Em chấm 10/10
Giá cả hợp lý 18-20k một bát. Chấm 10/10
Chả mấy khi em khen quán nào vì e thấy ăn đâu nó cũng như nhau, cơ mà hôm nay e phải khen vì quá ngon, bạn e nó cũng khen nức nở.
Có mỗi cái là quán chủ yếu là caramen, hầu như là món nào cũng có caramen ý
Sẽ còn ghé lại quán nhiều lần.
Thấy bảo khu này có nhiều chỗ ăn uống lắm, e sẽ khám phá dần... xem tiếp
< góc review >
Bánh xèo nem lụi cô Hường cơ sở 324 Minh Khai đây ạ, có cả ở Tạ Quang Bửu nhưng em không nhớ rõ địa chỉ. Khá hài lòng vì giá hợp lí và đồ cũng ngon nữa. Hôm đó em đi ăn hết 139k/ 3 đứa.Menu cũng kha khá các món như : bánh xèo, nem lụi (5k) vị tẩm ướp vừa miệng, nem chua rán thường (5k) còn lắc phô mai thì 6k ăn cũng lạ lạ, khoai lệ phố, xúc xích,... Đồ uống không đặc sắc lắm đọc lướt qua thì có nhân trần, nước ngô, rượ bia, nước ngọt, trà thái,... Không ưng lắm cút lộn xào me ( sốt me không ngon, rau dăm hơi cũ ), bánh cuốn thịt nướng chìn chung cũng ngon mỗi tội bánh cuốn hơi cũ tẹo nhưng 25k kha khá thế thì cũng ổn rồi, đc kèm bát sung ăn cùng. Không có wifi Nhân viên hiền, cẩn thận dắt xe ! Sẽ còn quay lại nhiều vì vừa no bụng lại hợp túi tiền Lần đầu em review trên hội có gì mong mn góp ý xem tiếp
< Review Bubble tea>
Địa chỉ: 43 Tạ Quang Bửu
Quán đang có chương trình khuyến mãi tết thiếu nhi mua 1 tặng 1. Hnay đi làm về định bụng qua mua uống thử xem sao và sau đây là cảm nhận của mình.
Điểm cộng: Giá đồ uống khá rẻ, chỉ từ 20-40k 1 cốc
Vì đang có khuyến mãi nên quán khá đông, lúc dừng xe chưa biết để đâu thì có anh nhân viên ra tiếp mình tận tình, nên cứ nghĩ nhân viên chắc sẽ đáng yêu. Nhưng, bước vào order, sau khi bạn trước mình chọn đồ xong, đến lượt mình thì bạn order bơ mình Bạn ấy quay sang làm đồ ạ. OK mình thông cảm quán đông, nv ít. Đứng xem menu vài phút, rồi quay lên gọi bạn ấy, mình vẫn lịch sự nhé: "Bạn ơi cho mình order". Bạn ấy không buồn quay ra, giọng có vẻ khó chịu: "Bạn đợi mình một chút" Và màn order sau đó diễn ra cũng có vẻ không được niềm nở cho lắm. Bù lại sau đó có bạn nv khác ra đổi topping cho mình khá nhiệt tình.
Mình order Trà sữa dừa và trà sữa ĐÀO. Cái cốc nâu nâu trên hình là trà ĐÀO nhé, không phải socola ạ. Lúc nhận đồ đã cảm thấy sai sai rồi. Về nhà mình uống để xem vị thế nào thì hoàn toàn không có vị đào. Trà sữa nhạt, pudding socola cứng, bù lại vị pudding khá đậm. CHính vì thế mà mình cảm tưởng như đáng uống trà sữa Socola chứ không phải trà sữa đào. Tóm lại là đồ uống kém, nhạt nhòa.
Chốt điểm: 6/10 xem tiếp
<Góc chê bai>
Hôm nọ bọn em đi Ngọc Thạch Quán ở Tạ Quang Bửu, gọi Matcha trộn. Lúc đầu xem ảnh em tưởng ngon nghẻ thế nào hóa ra chán ơi là chán.
Cả cái bát có mỗi caramen cả trân châu là tạm ổn, còn lại toàn chê là chê.
Em là người hảo ngọt nhưng em thấy nó ngọt quá đáng, ba phần thì 2 phần là đá mới êm xuôi.
Em ghét nhất cái thạch thạch ở đấy. Làm rất cẩu thả. Họ không cắt ra thành miếng bé mà vứt vào mấy cái cục to đùng đùng, nhìn vào nó cứ cặn cặn, nó chả mềm đâu mà như kiểu làm thạch xong cho ít nước quá ấy. Đã thế có mỗi màu chẳng có mùi vị gì, ăn phát ngấy. Nuốt vào nó cứ như tắc ở cổ, tí ọe. Có khi tại nước ngọt nên cho cái đấy bù vào hay sao í
Cho em xin ý kiến của các anh chị ạ, cả em mới đến lần đầu nên chắc đen đủi chọn phải món không ngon. Hy vọng sẽ có ngày quay lại xem tiếp
Review cho mọi người quán bánh xèo nem lụi hàng tủ của mình - Bánh xèo Tư Đông
Địa chỉ :số 11 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ cũ 85 Vũ Tông Phan) bán từ 3h chiều đến 11h tối.
Quán có thêm 1 cơ sở ở ngay 29 Vũ Tông Phan nhưng mình thường hay ăn ở cơ sở 85 hơn .
Bánh xèo vỏ giòn tan, nhân khá đầy đặn,nem lụi mình rất thích,nó rất to ( to hơn các quán mình hay ăn ở Đội Cấn và Tạ Quang Bửu trước mình hay ăn) và thơm mùi sả. Ngoài ra rau sạch sẽ trông rất cảm tình,Nhân viên nhiệt tình và anh chủ quán khá vui tính
Nhược điểm: Hồi ở địa chỉ cũ quán view hơi chật,nhiều lần đến đợi khá lâu,ngoài ra quán vỉa hè nên trời nóng ngồi sẽ khó chịu,bàn ghế cũng ít, chỉ có hơn chục cái bàn.
Bây giờ chuyển qua quán mới khá rộng rãi khang trang
Giá cả: 40k/suất bánh xèo 4 cái, 70k/ đĩa nem lụi, bánh bột lọc 40k/đĩa 10 cái, 2 người đi ăn khoảng hơn 100k là no căng. xem tiếp
Ăn uống giá rẻ cho sv thôi ạ. Khu tam giác ăn uống Bách - Kinh - Xây ạ. Bánh tráng nướng/ trộn, chè cháo các loại, xiên que nướng, trứng xôi, bún phở ...... v... v luôn ạ. Bán chủ yếu ở vỉa hè , bắt đầu từ tầm 15h. Nhưng h hay chạy công an nên chủ yếu bán trong cổng ktx Bách Khoa. Giá thì rất là sv luôn ý. Ăn mãi mà vẫn chưa hết Tạ Quang Bửu,chưa kể đến các quán trong ngõ , lại ngõ Tự do bên Khu nội trú Ktqd nữa. xem tiếp
Chào các bác lại là em đây
Bún ốc cô Sáu ở 354 Bạch Mai ngay đầu Tạ Quang Bửu rẽ vào trường THPT Thăng Long ý ạ
Nhìn bát bùn đầy đụ mọi thứ mà ăn ngon thì còn gì bằng đúng k ạ
Nước dùng chua thanh k bị ngọt sắt của đường hay mì chính ạ
Mà được cái ở đây họ còn để cho các bạn 1 chai dấm bỗng , 1 lọ riêng đựng mắm tôm để bác nào ăn là cho thêm
Menu ở đây giá cũng phải chăng từ 20-50k
Bát của e là ốc lẫn + bò giá 35k ạ
xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Review quán BÚN NGON ở Tạ Quang Bửu đối diện cổng thpt Thăng Long
Bát như của em đầy đủ có đậu, giò, sườn sụn, thịt bò....em ăn no đến tối mới 45k
Ngoài ra còn nhiều loại bún khác
Quán hơi nhỏ lại đông khách nhưng nhân viên ra đồ nhanh thái độ phục vụ tốt
ĐẶC BIỆT nước dùng (đối vs em) cực ngon
Mọi người nhớ là chỉ có quán ở giữa thôi nhé
Lần đầu em review hơi lủng củng tí mn thông cảm xem tiếp
Hello mọi người hôm nay em xin review món bánh bột lọc à... đây là lần đầu em review nên em cũng không biết nói gì nhiều. Em thấy bánh ở đây cũng khá rẻ giá 2k/cái nước chấm vừa và đặc biẹt là tương ớt tự làm nên cay và khá là lạ (chắc tại em chỉ hay ăn tương ớt chinsu tương ớt phở với tương ớt trưng ). Ảnh là do em ăn được nửa bát rồi nhưng mà thấy cũng ok nên chụp vội để review cho mọi người ạ. Quán ở đẫu ngõ 17 Tạ Quang Bửu bán từ lúc 6h tối đến tầm 9h30 xem tiếp
Nem lụi 2a Tạ Quang Bửu rồi. M ưng nem của quán này ngon và rẻ 5k/ cái. Bánh xèo nhiều ng cũng gọi nhưng m thấy bt. K nên ăn khoai (ngấy) và trứng cút me (sốt k ngấm lắm), bánh bột lọc cũng bt. m đi 2 ng gọi 15 nem và nước ăn là vừa. Nói lại thấy thèm, quán mở từ 3-4h chiều xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] - tào phớ xôi chè bà Thìn ở 95 hàng bồ
[GÓC REVIEW] - cơm tấm nam phương ở Tạ Quang Bửu ( vì mắc mưa mình phi luôn vào quán nên cũng k để ý là số bao nhiêu )
Hôm trước có bạn review tào phớ xôi chè bà Thìn mà ngay gần nhà nên cũng ham hố đi thử. Ấn tượng đầu tiên là sáng sủa ) vâng quán nhìn khá cổ nhưng lại đầu tư quả bóng đèn sáng choang + biển đỏ choét nên rất dễ tìm. Bác bán hàng dễ tính thích ăn ít ăn nhiều k ăn đc cái gì cứ báo bác là bác chiều hết lại còn trẻ trung chụp hình seo phi các kiểu nữa
Về xôi chè mình k ăn nên cũng k tả chính xác đc hỏi bạn mình thì bạn bảo ngon dễ ăn còn về tào phớ thì nếm 1 thìa là cảm thấy hoài niệm lắm ) cái mùi hoa nhài mát rười rượi với nước trong veo ngọt thanh đúng kiểu ngày xưa hay ăn ) bây giờ toàn ra các kiểu tào phớ lạ mồm lạ miệng mình ăn cũng k hợp lắm. À quên tào phớ có thêm cả trân châu và thạch đen nữa nhé nhưng mình thích ăn kiểu tào phớ nước hoa nhài vậy thôi. Về giá cả mình ăn 2 bát tào phớ + 1 xôi chè 45k => 15k 1 bát ) giá cả được vì bát tào phớ khá to. Thỉnh thoảng nóng nực thèm hương vị tào phớ xưa thì t sẽ qua ăn
Về cơm tấm thì do mắc mưa tạt vào quán tá túc tạm chứ trước giờ chưa thấy có review gì về quán này.
Quán khá đông lúc mình vào thì cũng chỉ còn 1 bàn, xe tự dắt tự sắp xếp nhé. đồ ăn menu có nhiều món nhưng chắc do minh ăn muộn ( lúc đó là khoảng 8h kém ) nên hỏi gì cũng thấy bảo hết ) kết quả hỏi mãi r cũng chỉ còn cơm sườn . Mình ăn cơm sườn còn bạn mình ăn sườn bì chả 2 xuất hết 100k cũng k đắt nhưng mình cảm thấy k ngon ) chắc vì mình đã từng ăn cơm tấm sườn ngon hơn r. Cơm ở đây khô sườn cũng khô ))) k có vị gì đặc biệt nói chung để ăn tạm hoặc ai chưa ăn cơm tấm thì có lẽ là được. Xuất cũng khá ít đối với người ăn khỏe sẽ thiếu còn với cá nhân mình thì cũng tạm, đi ăn thêm cái gì ngọt là đủ. Nói chung nhỡ nhàng thì vào ăn cũng được chứ nói là điểm đến để ăn cơm tấm thì không . xem tiếp
Góc kiểm chứng
Xôi cô Sòn - 40 Cầu Gỗ ( cứ thấy ngồi đông đông thì lao vào )) thấy review cô tên là vậy chứ mình k biếc tên cô lgi luông )
Đúng là đông thiệc luôn.
Mà nữa khổ mỗi là người thì to mà ngồi cái ghế bé tý teo, chen chúc nhau trên một khoảng vỉa hè. Cả xe máy để đầy ra ấy.
Thấy review cô bán tầm khoảng từ 7h tối .
Mình canh đến sớm mà đã đông bn người ngồi đợi vs cả xếp hàng rồi.
Tiêu chí đi ăn ngồi im rồi xôi sẽ đến lượt. nhưng cũng đừng giục ko cô nói đó )
Nghe người ta gọi và quan sát thì menu của cô có :
xôi trắng nè ( hạt xôi dẻo, mẩy, ăn mềm nóng hổi)
lạp xưởng ( được hấp trong cái nồi xôi ấy, mình k thích vị lạp xưởng đỏ đỏ nên mình k ăn, chắc cũng giống như bao cái khác ))
trứng quả, thịt ( là quả trứng kho với thịt, thịt mềm lắm, thơm đây là món chính k thể thiếu ))
trứng ốp ( trứng được ốp sẵn rồi, gọi cô thả vào xoong sẵn dầu cho nó nóng lại thôi ý. )
Hết rùiiiii,
À ngoài ra có ăn kèm dưa góp cũng đậm vị.
Nói chung là theo cảm nhận của mình thì cũng ngon, dễ ăn, dành cho ai hay đói đêm, thích ăn xôi ))
Đông nên mọi thứ được cô dùng bằng tay trần hết, đơm ko xuể, luôn tay.
À thêm xôi đầy hình như thêm 10k nhưng thấy 20k tiền xôi như thế là k được nhiều cho lắm @@ mỗi thứ là 5k thì phải
Với mình giá là 30- 55k 1 bát thì cũng hơi đắt nhỉ. Sức ai ăn tốt thì thấy thiếu với 1 bát bình thường.
Muốn ăn xôi thập cẩm đủ các thể loại ngon thì qua Xôi Lộc - Tạ Quang Bửu giá 35k nhaaa , cũng no nặc nè ra ( bán chiều tối) xem tiếp
Suất cơm rang 15k ở Tạ Quang Bửu, dưới miếng trứng còn có cả pate vs thịt băm nữa cơ, nhưng mà ăn hơi khô
Với 15k cũng k đòi hỏi đc gi nhiều ))
Ps: Vì là quán bán cả bánh mì, quán bé bé ở vỉa hè nên mình k có địa chỉ cụ thể, dối diện ngân hàng sacombank ở đường Tạ Quang Bửu xem tiếp
[ GÓC CỰC CỰC CỰC CHÊ ]
Hôm nay nóng bức mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay cục tức vào người. Chuyện là thế này, mình có đặt trên grab food quán ĂN VẶT SÀI GÒN CHÂU BÉO số 3A Tạ Quang Bửu ( 2 bánh tráng nướng và 2 bánh mì muối ớt)
Thề là cắn phát đầu tiên đã thấy muốn ói rồi.
- Đầu tiên là bánh mì muối ớt: bánh mì khô đét, và đặt biệt là RẤT NHIỀU KIẾN và có miếng còn có vết mốc mốc xanh. Nướng thì cháy đen, đắng đắng hôi hôi. Nói chung là mình nghĩ bánh mì này là bánh mì hết đát bị hỏng rồi họ nướng cố gắng cháy ròn để giấu đi cái mốc hỏng
- Còn bánh tráng nướng thì vị tởm không tả được, lợ lợ, xúc xích lạnh ngắt cứng đơ không được làm nóng, vỏ bánh tráng dai nhai méo cả mồm. Làm ăn thế này ai còn dám mua ăn nữa, không biết có chế nào ăn ở đây chưa và có dính phải trường hợp như mình không
hay do mình đặt grab không trực tiếp mua nên họ mới làm ăn như thế???? . Mà cũng tại cái Grab cơ, không cho người mua xem độ rate về các quán ăn cửa hàng nên mình cũng không biết quán nào ngon để đặt. Đúng là bỏ tiền ra mua cục tức vào người !!!!!! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình là 1 con ma trà sữa. Thế nên bh mình mới lăn nhanh hơn đi. Thích đi tìm tòi quán mới để thử. Nhưg mà nỗi péo quá nên bây giờ ăn uống lại phải giữ mồm giữ miệng. Bữa rồi đi làm móng ở khu Tạ Quang Bửu tự dưng lại thấy mọc đâu ra 1 quán trà sữa mới toe ý. Đag khát lại lên cơn vật trà sữa thế là ôm bụng phi thẳng vào quán. Vào thì thấy trông cũng ổn có vẻ chuyên nghiệp chào hỏi đâu ra đấy. Đồ đạc nhìn cũng chuyên nghiệp có hẳn máy giống Royal tea. Menu thì nhìn cũng có vẻ rẻ quá. Nghĩ bụng chắc của rẻ là của ôi ơ nhưg mà lại có món trà hoa quả cho đỡ péo. Thôi đành xài tạm vậy.
" Em ơi cho chị order cốc trà chanh leo kiwi 50% đường thạch dừa nhé " . Quay ra thấy chị chủ cũng péo giống mình tươi cười pha hẳn đồ cho khách. Nghe chừng chắc cũng được takecare hơn nhân viên. Thấy chị k dùng nhiều hương liệu mà dùng hoa quả tươi cũng thấy yên tâm . Uống thử thì công nhận là sao nhìn pha đơn giản mà uống ngon thế nhỉ. Có cái vị vừa lạ vừa quen mà k biết là cái gì. Thế là mình lại order thêm cốc trà đào cam sả về . Mẹ mình là khoái mùi sả lắm vì thik ăn ốc mà. Cứ kêu tao chả uống trà sữa đâu mua làm gì phí tiền thế mà cũng choén hết cốc size L. .
Bảo sao suốt ngày mày ăn với uống cũng ngon đấy. Anyway là bh e có loại trà kéo mẹ em nghiện cùng rồi. Đỡ bị ăn chửi khi đi uống trà sữa.
Em note lại đây cho các bạn qua đây kiểm nghiệm nhé


xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
• Xôi LỘC 68 Tạ Quang Bửu ( đoạn giao với Bạch Mai )
Mình chỉ biết đánh giá bằng hai từ " Chất Lượng ". Xôi mềm, dẻo. Như suất mình hay ăn là xôi thập cẩm có: pate, gà nấm, xá xíu, ruốc, chả, lạp xưởng, thịt kho. Trong 1 bát xôi thì cứ gọi là ú ụ. Ăn căng no rún. Giá từ 20k đến 35k cho 1 suất thập cẩm
Mở từ 4h chiều đến 4h sáng
Mình về Hạ Long mà chỉ thèm xôi Hn :((. Review xong lại thấy nỗi nhớ ùa về xem tiếp
[ góc chê bai ]
ngõ 48 Tạ Quang Bửu.
Có vẻ như quán ít nv lên phục vụ ra đồ rất lâu xong đến lúc đem đồ ra thì mh hoàn toàn thất vọng. Hay là quán có món mời là ruồi nướng mà mh ko biết Thêm nữa là thịt ướp mặn, nước chấm cũng mặn . Túm lại là kbg quay lại. xem tiếp
[Góc khẹn nhẹ]
chào các cưng, hôm nay chúng ta cùng nói về món BÁNH HỎI nhé
miên man về cái duyên số gặp món bánh hỏi ở Hà Nội thì đơn giản chỉ là tình cờ thôi. bận đó có 1 bạn giai ở Đắk Lắk rủ đi ăn, mà 2 đứa đèo nhau khắp nơi định tìm mì vằn thắn trên Đội Cấn thì đi ngang qua chỗ này, quên mất tên quán với địa chỉ dồi nhưng nhớ là có chữ bánh canh chả cá ý. nếu đi từ hướng Liễu Giai vào Đội Când khoảng 3km thì quán nằm bên phải nhé, ngay mặt đường luôn
à vì quán là của 1 cô là người Bình Định, còn tớ lại chỉ sống ở Bình Định có 1 thời gian thôi rồi dời mồm về Plei nên tớ sẽ chỉ nhận xét chủ quan để tham khảo hoy nha )
tớ với bạn giai Đắk Lắk gọi món bánh canh chả cá với 1 đĩa bánh hỏi để hú hí
bánh canh chả cá thì hơi đắt chút xíu, tô 30k nhưng cái có vẻ ít hơn bánh canh Gia Lai 25k ở Tạ Quang Bửu, với cả chắc do trên núi nên tớ ăn đậm vị và nước dùng khá màu mè hoa lá hẹ, nên xuống đồng bằng khẩu vị dưới này ăn thanh hơn nên tớ phải vùng vẫy cho nước mắm thêm ớt )) hẳn là cô chủ đã nêm nếm gia vị cho vừa vùng miền nên mấy đứa ngụ cư như tớ hơi vất vả hihi. à quên, lúc bánh canh đưa ra thì tớ nhớ mình quên không hỏi là có bột mì hay bột gạo. bột mì sẽ giống sợi làm từ bột lọc, còn bột gạo thì giống sợi bún nhưng to gấp 4 lần ý. còn tô tớ ăn thật cũng không biết là bột nào luôn con bé ngồi bên cạnh chém với bạn nó là bột lọc nhưng tớ thấy sai sai vì bánh bột lọc sẽ dai hơn và sợi gần như trong suốt chứ không giòn cho lắm
nhưng ai biết được, tớ chỉ ở Bình Định lúc nhỏ thôi )) loại bột thì mỗi nơi mỗi khác mà
bên dưới là bánh hỏi. khá lạ vì bánh hỏi ở Pleiku không có hành khô, bù lại có rất nhiều hẹ, hẹ và hẹ phết lên thớ bánh. đấy, cái xanh xanh là hẹ đấy, không phải hành đâu ))
nước chấm thì có vẻ là để tiết kiệm nên quán dùng nước chấm bánh xèo để chấm bánh hỏi luôn. một dấu trừ đối với tớ vì nước chấm có củ cải trắng thái sợi, và tớ bị dị ứng củ cải trắng ở Pleiku thì nước chấm bánh xèo chỉ có đu đủ xanh với cà rốt thái sợi hoy, không có củ cải trắng (hiếm), còn nước chấm bánh hỏi hay bánh ướt thì từ nước mắm với nước sôi và đường, hẳn là tớ quen mồm nên vị sẽ lạ hơn ở núi )
nhưng phần bánh thì tớ sẽ trừ mạnh, vì có thể quán mới mở và khá đông khách hoặc cô chủ chưa "training" kỹ với bên làm bánh nên bánh khá khô, kiểu sợi bánh bị teo lại ý, và bánh khá nhiều dầu nên sẽ nhanh bị ngán, lớp bánh hỏi thì thông thường đòi hỏi phải bóc thật mỏng nhưng chắc đông khách nên bánh vẫn dính nhiều lớp vào với nhau (nếu các cậu để ý sẽ thấy ha ) mà cơ bản tớ cũng chưa ăn bánh hỏi có hành khô bao giờ nên đại ý kiểu như gấp đôi dầu mỡ ấy )
đấy là tất cả nội công tớ vận ra thành vài dòng thế này. quán còn có các món khác như chả ram tôm đất, bánh bèo, bánh xèo, nem chua các thứ. nhưng hôm đấy bọn tớ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ quyết định không gọi thêm )
cá nhân tớ đánh giá 7/10, không phải không ngon nhưng vì tớ đã quen với khẩu vị hình thức như ở nhà, và hầu như những món ở miền trong đem ra Hà Nội vị sẽ có biến đổi ít nhiều nên tớ hơi khắt khe 1 chút kiểu auto nghĩ "ở nhà ngon nhất" ấy huhu
nhưng đại ý là sẽ khá phù hợp với các bạn muốn thử món ăn nổi bật của phía miền Trung và Nam, hay đơn giản là nhớ nhà nên xách mông qua ăn vậy á ))
rứa hoy, sau khi ăn xong và đi uống trà đá thì tớ đã nảy ra ý nghĩ "có khi bún cua thúi ở Gia Lai mình đem ra đây cạnh tranh với bún đậu mắm tôm được" )))
đọc được tới dòng này thì haha 1 cái cho bạn có động lực đi kiếm quán ăn nữa nha hihi )) xem tiếp
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên quyết tâm lên review về món bánh mì chảo hnay ăn ở 42 Tạ Quang Bửu.
Hôm nay có việc loanh quanh khu này, tầm 7h mới xong mình cũng vội về, nhưng khổ là bà bầu thì chịu đói hơi kém Mình thấy đồn khu bách khoa nhiều món ngon, đi qua cũng thấy nhiều hàng quán ăn uống, mà không hiểu tnao đi qua rồi lại vòng lại quán này. ( có lẽ cũng do thèm bánh mì chảo)
Bên ngoài nhìn vào mình cũng thấy có khách kha khá, quán sạch sẽ. Nhủ thầm, OK, số may mắn rồi
Gọi đk 1 anh ra oder nhé, a rất chu đáo hỏi muốn trứng chín hẳn hay lòng đào? OK. Mình mừng thầm tập 2. Nói rõ ràng luôn là em ăn chín hẳn, thịt và trứng đều phải chín. Hok cần đẹp, miễn là chín hẳn nhé. A gật lia lịa rồi đi vào.
Sau khi chờ tầm 20’ thì mình có đồ. Việc đầu tiên mình làm là cầm con dao chọc vào phần lòng đỏ, vì chỉ cần nhìn mình cũng đoán đk bên trong như nào. Trong hình là phần bánh mì chảo 40k của mình với quả trứng đã đk yêu cầu làm chín lại 1 lần nữa và n vẫn còn lòng đào
Ok, i’m fine. Có lẽ là do số mình đen, bỏ phần lòng đào đi và ăn, đói lắm rồi. Ăn đk 3 miếng thì phải gọi thêm cốc nước đậu 10k vì mặn quá
Các bạn thông thái chỉ điểm giúp mình, với 40k mình có thể ăn bánh mì chảo ở đâu ngon ngon không???? xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
- Bánh đa cá ngõ 108 Lò Đúc. Quán có cả nước và trộn. Vị rất ngon, đầy đặn 20k/ bát. Bác chủ quán dễ tính còn ngồi kể chuyện quán mở từ năm 64 lận.
- Phở Long Bách Khoa 105K9 Đường Nguyễn Hiền. Dân Bách Khoa và c3 Thăng Long chắc không thấy xa lạ gì đúng không. Bát phở nhiều thịt nhất thế gian )) mà còn ngon chứ. Sẽ không đông lắm nếu đi vào giờ quái gở như 9-10h. Giá 30k/ bát.
- Bún riêu Bách Khoa ngõ 48 Tạ Quang Bửu chú ý bên phải gần Pattern coffee. Quán hơi bé, khách khá đông. No ễnh cái bụng có 20k/ bát. Mà quán chỉ mở đến 11h à đúng không tớ không nhớ vì toàn đi ăn sáng )) soraiii
- Bánh cuốn đối diện 111 Thái Thịnh. Cái quán này năm nào Tết nhà mình cũng vào 1 lần vì ngay nhà họ hàng ) Mà ngon lắm nha có cả tráng trứng. 1 suất đầy nguyên nước chấm đúng kiểu. Giá mình không nhớ lắm nhưng dao động 20-25k thôiii. xem tiếp
Đ/c : sân chơi c5 Lương Định Của. Ngoài ra m còn ăn bên k64 ngõ 48 Tạ Quang Bửu nữa, tuy vậy thì bên này hơi bé nên ít ăn hơn xem tiếp
BÁNH MÌ PHIÊN BẢN ĐĨA 20 NGÀN SIU SINH VIÊN
Hôm nay ngoi lên review với các bác quán bánh mì vỉa hè một chút sinh viên khu này.
Mình hay gọi đĩa bánh mì thập cẩm only 20k như hình này: có trứng rán lòng đào, pate, xúc xích, xá xíu, chả, thịt, ruốc, hành khô, dưa chuột kèm 1 cái bánh mì.
Ăn ở đây từ năm nhất tới giờ mỗi lần đi học tối. Xé bánh mì nóng ăn mix topping tuỳ theo mình hay hay. Ăn xong bánh mì mà topping vẫn chưa hết. Nếu như pate mà đậm đà một chút thì okii lắm luôn nhưng pate hơi nhạt. Mọi thứ đều khá đơn giản nhưng mà ngon với rẻ.
Để ngon đỉnh đỉnh đỉnh thì đương nhiên rùi là không có đâu và là quán vỉa hè không sạch sẽ cho lắm gọi là khuất mắt trông coi nhưng mà một bữa bánh mì sinh viên thì ổn vô cùng nên mình xin phép giới thiệu với mọi người để food tour Bách Khoa thêm phần phong phú.
Review từ con bé dành cả thanh xuân ăn các loại bánh mì
Giá: 15-25k
Địa chỉ: ngõ 40 Tạ Quang Bửu ( đối diện bể bơi Bách Khoa) xem tiếp
[Góc chê] Mình vào group được một thời gian nhưng toàn hóng là chính, hôm nay xin phép viết một bài review.
Quán bún chả Minh Hằng đầu ngõ 50 Tạ Quang Bửu, gần Bách Khoa. Bình thường mình ăn quán quen ở ngõ Tự Do, Kinh Tế, nay phòng mất nước không nấu đượck cơm mà nắng quá ngại đi xa nên vào đây ăn thử. Mình có gọi một suất bún chả và 1 chai coca, hết tổng cộng 40k.
- Không gian quán: Sạch sẽ, sáng sủa, không thoáng lắm nhưng mà mát do nhiều quạt. Mang tiếng có điều hòa nhưng thực ra là cái quạt tường trá hình.
- Thái độ phục vu: Kém. Nhân viên khá thờ ơ, chủ quán thì mặt lạnh như tiền. Trả tiền thừa cho mình mà cứ như bố thí. Mình gọi xong khoảng 5 phút đã có đồ ăn rồi, nhưng tại sao nhanh vậy thì đọc dưới sẽ biết.
- Món chả: Khá nhiều nhưng không hơn suất 20k mình ăn bên Kinh Tế là bao. Chắc nướng lâu rồi vì lúc mình ăn chả nguội ngắt. Chả hầu như chì có chả nướng, chả viên chỉ có đúng 1 viên (mình bới mãi mới thấy), nhỏ, khá chắc, không bị bở. Chả tẩm ướp rất nhạt, hầu như không có mùi vị gì. Nạc ít, mỡ nhiều lại có cả bì ăn rất cứng. Nhiều chỗ cháy sém đen và thậm chí có mùi hơi khét.
- Nước dùng: Nước dùng khá ít. Vị tạm ổn, có đủ chua cay mặn ngọt, nhưng hơi lợ như nêm bằng mì chính và không có mùi thơm. Dưa góp thì chỉ có đu đủ, mà cũng không có nhiều và có lẽ mới ngâm thôi nên còn cứng, chưa giòn, Đặc biệt là nước dùng không được đun nóng trước khi bưng ra. Không biết các bạn khác hay ăn thế nào nhưng mình ăn nóng quen rồi nên ăn nguội thấy không ngon.
- Rau sống: Không có rau mùi, xà lách thì được đúng 2 cọng trên cùng. Còn lại 99,9999% là món mình ít ưa nhất là kinh giới. Được cái rau khá sạch và được vẩy kĩ, không bị đọng nước.
- Bún: Bình thường, ăn được. Mình ăn khỏe nên bình thường phải gọi thêm 1 suất bún để ăn nhưng bữa đấy vì ăn không ngon miệng nên chỉ ăn 1 đĩa.
Chấm điểm: 3/10. Sẽ không bao giờ ăn lại. Quán còn có bún đậu mẹt nhưng chắc là sẽ không thử.
xem tiếp
[Góc thất vọng]
Hnay hai đứa thèm cháo lòng nên muốn dắt díu nhau đi. Nhưng quanh khu Tạ Quang Bửu hầu hết quán sáng hay tối nên phải đi sang bên Trần Đại Nghĩa. Nhìn bên Bích Béo thì bẩn quá nên qua bên Thanh Hà. Quán nhìn khá rộng rãi, sạch sẽ.
Nhưng đến lúc ăn thì chán. Cô nhân viên bê ra được 2 bát cháo nhưng nhoe nhoét ra ngoài (team sống ảo nên lau bớt rồi mới chụp ạ). Cháo thì khá nhạt và lòng thì đắng. Ưu điểm duy nhất của bát cháo là khá đầy nhưng 2 đứa cũng chẳng ăn hết được mà phải rút rồi sang quán khác.
xem tiếp
Dchi bên này: 28 Tạ Quang Bửu ngay đầu Đại Cồ Việt đi vào nhé! xem tiếp
Tổng hợp một số đồ ăn khu Tạ Quang Bửu nên thử và biết đâu lại thích
1. Các loại que xiên - Từ 2k - Dọc đường Tạ Quang Bửu (cái này thì ăn vui2 thôi chứ ăn nhiều k tốt đâu)
2. Thịt nướng - 6k - số 11 Tạ Quang Bửu
3. Cháo sườn Bách khoa - 8k - Đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu
4. Chè tự chọn - 10k - Ngân hàng Saccombank 10 TQB
5. Bánh Mì số vang - 15k - Huyền Béo - Ngõ 40 Tạ Quang Bửu
6. Bánh Tráng Nướng, Trứng cút nướng - từ 15k - Châu Béo, số 5 Tạ Quang Bửu
7. Bánh bột lọc, nộm bò khô - Đầu Ngõ 17 Tạ Quang Bửu
8. Bánh bò dừa, bò sữa - 5k - Đoạn ngã 3 Tạ Quang Bửu
9. Nhà hàng Nam Phương cơm tấm Sài Gòn - 102E6 Tạ Quang Bửu
10. Chè Ngọc Thạch - 107 nhà K6A ngõ 48 Tạ Quang Bửu
11. Bánh mì Bà Dần - 60 Tạ Quang Bửu
List này chủ yếu học sinh, sinh viên ăn thấy ổn thôi ) chứ bảo đặc sắc hay gì đó thì e là k có
Ngoài ra thì có bánh tráng trộn cô Toàn, một số quán bánh mì, quán chân gà nướng thì mình không thấy hợp với mình nên mình không thêm vào danh sách Cảm ơn cũng như mn có địa chỉ quán nào đó ngon ngon ở Tạ Quang Bửu cho mình xin tên xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn QUẨY NÓNG ngon với ạ!
Yêu cầu: dầu chiên không dùng đi dùng lại, đen ngòm như dầu luyn xe máy
P/s: Đùa chứ mấy lần đi qua Hải quẩy ở Tạ Quang Bửu thấy cái chảo dầu đen hơn nước đỗ đen là thấy mất niềm tin vào cuộc đời rồi ))
Em xin cám ơn trước ạ! Admin duyệt bài cho em với nha!
Edit: cám ơn mọi người đã cmt ạ! xem tiếp
P/s: ảnh đầu tiên là ở Tạ Quang Bửu , ảnh thứ 2 là ở Mai hắc Đế, còn lẩu Phát e k chụp được ( vì chờ lâu đói quá nên quên sống ảo ) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Nghe mn khen Nem lụi 2A Tạ Quang Bửu ngon nên hôm bữa mưa gió cũng tiện đường đi về rẽ vào ăn.
* Địa điểm: số 2A Tạ Quang Bửu, ngay đầu đường nếu đi từ Đại Cồ Việt rẽ vào. Ko có chỗ để xe, phải để ở vỉa hè bé tí tẹo teo bên kia đường.
* Về thái độ: Thái độ phục vụ ko chu đáo, đây là nguyên xi những gì mà nhân viên mang ra, lúc sau có thêm rổ xà lách nữa (tại đợi lâu quá nên e chụp lúc này là chưa có rau). Toàn sân si chuyện của khách mặc dù em đã tỏ thái độ ko thích và ko thèm nói chuyện rồi (Em có mang mèo đi ăn cùng mà chủ lẫn nhân viên quán cứ bảo nuôi mèo lắm lông hen bệnh này bệnh nọ... Xúc phạm em thì đc chứ 1 con mèo ko biết gì ko có tội tình gì mà cũng lôi ra để xỉa xói thì em ko thể chấp nhận đc)
* Về đồ ăn: Nem lụi ở đây ăn chả có gì đặc sắc, gọi là nhai vào mồm tạm đc, nhiều quán khác em đã từng ăn thấy ngon hơn. Bánh bột lọc thì em thấy người ta lấy từ tủ lạnh ra, quay nóng trong lò vi sóng 1 tí rồi bày ra đĩa như này đây, ko có lá như các quán khác nha, ăn thì bị dai, nhân tôm ở trong ko ngon, nó có mùi gì ý e ko biết tả.
* Về giá cả: 5k/nem, 5k/bánh bột lọc, trên ảnh là 5 nem và 5 bánh bột lọc giá 50k. Mặc dù là giá cũng bình thường như các quán khác thôi nhưng em thấy nhiều quán khác đồ ăn sẽ làm chu đáo hơn và ngon hơn.
* Tóm lại là khá bức xúc và sẽ ko có chuyện quay lại đây! xem tiếp
GÓC BÀNG HOÀNG
Chắc mn không lạ gì bánh tráng trộn cô Toàn ở Tạ Quang Bửu gần KTX Bách Khoa. Hôm nay mình thèm quá nên nhờ bạn mua hộ 1 phần bánh tráng trộn ở đây, mọi khi thường ăn ở đây nên mình cũng không để ý gì nhiều mà ăn luôn, đến hôm nay ngồi ăn xong hết cả hộp rồi mới nhìn thấy con bọ lúc nhúc kia. Thật quá kinh khủng, đến bây giờ vừa cố nôn hết ra ngoài rồi mà mình vẫn không tin nổi là vừa ăn cái gì. Biết là ăn mấy đồ này thì xác định là không sạch sẽ gì rồi nhưng nhìn thấy con kia bò trong đồ mình ăn vào bụng vẫn không chịu nổi, bây giờ vẫn thấy lợm giọng:(((((
Mình vào quán còn thấy có cái chứng nhận tp sạch hay giấy chứng nhận gì đó mà bây giờ lại thấy con béo béo nhiều múi kia trong đấy sợ quá, quán này lại không phải vỉa hè thúng mẹt gì mà có hẳn cửa hàng hẳn hoi nên mình rất yên tâm vậy mà ....
Mn trước khi ăn nên chú ý nhé đừng để bị như mình hic xem tiếp
[Góc khen dạo]
Cháo lòng 22 ngõ Đình Đông, Bạch Mai.
(edit: Hôm nay mới biết quán cô chú có cả mì lòng các cậu ạ ăn cũng tạm tạm, lạ miệng thôi.)
Mình là Sv ở ngay khu Bách Xây, ngày trước cũng hay ăn cháo lòng Tạ Quang Bửu, kiểu mấy hàng san sát vào nhau ấy. Lúc đấy cháo ngon vch mà chưa bị dẹp vỉa hè, nên thi thoảng vẫn sang ăn. Từ lúc dẹp vỉa hè xong chẳng biết ăn chỗ nào ngon nữa.
Biết quán mới này vì nó gần nhà. Lúc đầu ăn tại quán thì cũng thấy bình thường, 20k 1 bát được nhiều hơn bên Tạ Quang Bửu, quán cũng sạch sẽ, ngồi bàn kê ở trong sân. Cô chủ quán còn thấy bôi son đỏ quá còn nịnh nọt "Mới làm môi đúng không, để cô thái lòng nhỏ ra cho dễ ăn nhé". ))
Ăn ưng nên mấy hôm sau mình vác nồi ra mua về. Mình đã bảo cho cháu 4 chục chú nhé, lúc mang nồi về cảm giác kiểu vừa mua 1 chậu cháo lòng vậy. Mình thích ăn ở đây chắc cũng do cô chú xởi lởi thật ra ăn cháo cũng ngon. Lòng non không bị đắng mà bên trong không có cái bột bột trắng trắng ghê ghê như chỗ khác. Chẳng biết phải mình dễ tính không
Cô chú mở hàng hơi muộn, tầm 7h sáng, bán đến trưa. Đường ngõ nhỏ nên tất nhiên không đòi hỏi được đẹp đẽ như ngoài đường đâu các bạn ạ xem tiếp
[Góc khen : ]
Trời lạnh 9h30 giờ tối hai đứa mới dắt nhau đi ăn. Đi lượn phố xem có gì đó nóng hổi , ngon ngon không mà chẳng có gì lạ miệng. Nào thì toàn bún, phở, bánh cuốn, bánh đa, bánh mì, lẩu, nướng ... @@ . Hai đứa ngán ngẩm chán ==
Chợt đi qua quán này .
Tên nghe lạ lạ mà cũng đoán đoán được thành phần nó sẽ có gì . Thấy quán mới sạch sẽ nên hai đứa cũng quyết thử một lần cho biết .
Mình order 1 suất burger xôi đùi gà rán, nhân viên cho xôi vào hộp rồi mình mang về ăn vì cũng muộn rồi . Về mở ra vẫn nóng hổi check in rồi ăn thử để viết review luôn cho mn .
Điểm cộng: Xôi màu tím thơm , dẻo kiểu trộn thêm nước cốt dừa béo ý. Thịt tẩm ngũ vị hương đậm vị, ẩm không khô . Bên ngoài có lớp bánh tránh giòn. Vừa dẻo vừa ngon vui miệng duyệt !
Điểm trừ: Rau thơm ít và bị chín vì kẹp ngay lúc nóng, không rõ vị .
Suất mình ăn giá 25k thêm trứng 5k
Ngoài ra quán còn có cả pizza và xôi rán giòn nữa . Có nhiều loại xôi lắm mình thấy có xôi trà xanh , xôi trắng, xôi cẩm nữa
Mình không rõ giờ mở cửa chỉ biết bán đến 22h tối . Địa chỉ 43 Tạ Quang Bửu
Kính Hội !
Trước mình toàn bài chê nãi mới có 1 bài khen xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Kores Corner ở Tạ Quang Bửu.
Sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 vì đồ ăn siêu tệ.
Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đồ ăn Hàn Quốc mà cực kì thất vọng.
Mình có gọi 1 cơm trộn và Bánh Kores ( gồm thịt, trứng, kim chi, hành tây, hành lá hay hẹ tớ không rõ ). Cơm trộn thì ôi dồi ôi ăn nhạt nhẽo hết sức tưởng tượng, thịt vs rau xào không có vị j hết. Kể cả trộn cơm cùng vs ớt rồi mà ăn không thể nuốt nổi.
Món thứ 2 là bánh Kores, may quá nó có vị. Nhưng mình ăn mình chỉ cảm nhận được vị của hành tây, hành tây và hành tây. Không ngon một chút nào.
Thật sự tớ thấy phí tiền quá. Cạch quán này luôn. xem tiếp
CHÈ ĐÀ NẴNG
Ăn ở cơ sở 48 Tạ Quang Bửu, mọi ng khen chè sầu riêng ngon lắm. Cũng thử, thì ăn ngọt lợ, sầu riêng thì bở bùng bục, ăn ko ra vị gì luôn ấy
Hnay ăn ở số 1 Ô Chợ Dừa, thấy hàng chè mới mở nên vào ăn thử. Hoá ra là cơ sở 3 của bên Tạ Quang Bửu. Gọi chè Bơ món dễ ăn nhất mà ko ăn nổi. Cục chè bơ cứng dã man, ko có 1 vị gì cả, vừa ăn 1 miếng ko thể ăn tiếp nổi
xem tiếp

EDIT: tên quán là Bún chả Tuyến Hằng nhé mn. K phải cô Lan đi bộ.
Nhân một ngày trờii xanh mây trắng nắng sml tớ xin giới thiệu với mn quán bún riêu t hay ăn nhất ở khu vực bách kinh xây nói chung và bách khoa nói riêng.
25k bát này với riêu cua giò đậu. Toping có cả bò nữa nhưng t đi muộn quá nên hết. K có ốc. Quán bán cả bún riêu và bún chả. Riêu từ sáng tầm 6h-9h. Bún chả từ 9h-13h. Muốn ăn bún riêu thì phải đi sớm vì nó hay hết mà cô ý cũng chả để ngoài đâu. Phải hỏi mới biết còn hay ko lúc mới ăn t cũng k biết có bún riêu mãi khi thấy khách khác ăn mới biết.
Riêu ăn thấy rõ vị cua. Hơi sạn của cua xay. Rất thơm. Nước dùng thơm vị hành phi. Rau sống cắt khúc vừa dễ ăn dễ chín và đặc biệt có tía tô. riêu cua thiếu tía tô thì đúng là mất đi phân nửa vị ngon. Sáng làm bát riu cua như này thêm tí ớt chưng, giấm tỏi, rau sống nữa ngon ngất người hihi.
Địa chỉ: Đi vào ngõ 1 Tạ Quang Bửu, đi qua chợ đến đoạn giao ngõ 27 Đại Cồ Việt nhìn chếch qua trái thấy quán tên cô Lan bún chả. (Hoặc cô gì đấy t chả để ý tên bh hihi). Hoặc đi thẳng từ ngõ cạnh nhà ăn A1-5 vào sâu tít tít cũng sẽ thấy.
WARNING: Xin đừng nhầm vào quán bún bung bún mọc. xem tiếp
5 NGÀN 1 BÁNH SINH VIÊN
Khu Bách khoa tụi mình đã có quá nhiều đồ ăn vặt rồi và chẳng thể không nhắc tới đó là bánh bò dừa siêu rẻ 5 nghìn một cái mà mỗi chiều chiều đi học về bánh nướng thơm phức cả khu bể bơi.
Nhìn qua là biết được luôn bánh được làm đơn giản: gồm 2 phần vỏ khớp với nhau đổ bằng bột nướng lên nóng hổi giòn giòn, mở bên trong ra nhân đương nhiên là dừa nạo ướp đường nhiều ú ụ. Cắn miếng đầu khi mà nước từ dừa nướng ngọt lịm thơm thơm chảy ra ăn kèm với miếng bánh ngon thôi rồi. Chờ khoảng 5 phút để chú bán đổ tráng bột ra khuôn rồi mới nướng trên than. Trông đơn giản là thế nhưng mà ăn thì cũng vui miệng, ngon ngon, thơm dừa thơm bột ăn bùi mà không ngán.
Giá : 5k -10k
Địa chỉ: Dọc đường phố Tạ Quang Bửu ( đối diện bể bơi Bách Khoa) xem tiếp